Khi đến nhà nghỉ, tôi ngỡ ngàng khi phát hiện người đàn ông đi cùng em chồng.
Vợ chồng tôi chưa ra ở riêng do điều kiện kinh tế khó khăn. Nhà bố mẹ chồng chật chội với 3 thế hệ và 7 người, khiến sinh hoạt vợ chồng không thoải mái. Chúng tôi đã cưới một năm nhưng vẫn chưa có tin vui, lo sợ vô sinh, nên cuối tuần thường vào nhà nghỉ để thay đổi không khí. Hôm qua, khi đang gửi xe, chúng tôi bất ngờ gặp em chồng Trà bước ra từ nhà nghỉ với một người đàn ông lớn tuổi, khắc khổ và lam lũ. Chồng tôi rất tức giận, truy hỏi về thân thế của người đó. Tôi bình tĩnh đề nghị cả hai ra quán cà phê nói chuyện. Trà, 25 tuổi, là cô gái hiền lành, có công việc ổn định, nhưng lại yêu một người đàn ông 41 tuổi đã ly hôn và không nuôi con.
Anh ta làm nghề sửa chữa ô tô. Chồng yêu cầu Trà chia tay ngay lập tức và cấm không được gặp người đàn ông kia. Sau đó, anh đưa em gái về nhà và kể hết sự thật cho bố mẹ. Trước mặt bố mẹ chồng, Trà khóc và thừa nhận mình yêu người đàn ông đó và đang mang thai. Cả nhà choáng váng, mẹ chồng rất đau lòng, nhớ lại việc đã vay mượn 300 triệu đồng để cho Trà học hành. Bố mẹ mong Trà ra trường có thể trả nợ, nhưng giờ lại yêu người nghèo và mang bầu. Sau nhiều tranh cãi, khi thấy Trà kiên quyết và có đứa cháu vô tội, một phương án được đề xuất là yêu cầu nhà trai hỗ trợ trả nợ trước khi cưới Trà. Mọi người thắc mắc liệu cách này có ổn không.
Source: https://afamily.vn/den-nha-nghi-toi-choang-vang-khi-thay-nguoi-dan-ong-di-cung-em-chong-2022082510492212.chn